THU ĐÃ VỀ
(nđt)
Liễu rủ mành che nép cạnh bờ
Thu về nắng vẫn rải đường tơ
Ve buồn bã chạy hồn da diết
Lá nhẹ nhàng rơi cảnh hững hờ
Lặng lẽ xem trời sương trắng ngủ
Âm thầm ngóng bể nhạn vàng ngơ
Bao giờ én lại say niềm tỏ
Để đứng ngoài hiên rộn rã chờ.
Mạnh Kỷ
NHẬU SAY
Hôm qua nhậu xĩn té vô bờ
Đứng tránh bên lề ắt gái tơ
Ngước mặt tưởng là nàng kỹ nữ
Nhìn lên đó chính bạn tình hờ
Hình như đầu óc không còn nhớ
Chắc hẳn tâm hồn đã ngẩn ngơ
Đâu biết vợ nhà đang ngóng ngó
Con thơ bụng đói lả ngồi chờ
LEHONG
No comments:
Post a Comment