LỠ LÀNG
"Lỡ rồi một chuyến sang ngang"
Em theo người ấy bẽ bàng duyên tôi
Trách em thì việc đã rồi
Ai vui duyên mới để tôi lạnh lùng
Trời thu nặng hạt mưa phùn
Cảm thương tâm trạng não nùng bi ai
Mong cho qua tháng qua ngày
Cho lòng nầy sớm phôi phai bóng hình
Trót ghi khắc đậm vào tim
Nhưng thôi hãy cứ im lìm ngủ yên
Cho tôi khỏi phải muộn phiền
Và em an phận chính chuyên với chồng
Sáo kia trót được qua sông
Chắc là cơ hội sổ lồng bay cao
Mong em sẽ được sang giàu
Trăm năm hạnh phúc ước ao đạt thành
LEHONG
No comments:
Post a Comment