CẠN ƯỚC MƠ HAY CẠN THÁNG NGÀY...?
Định mệnh chừng như cũng đổi thay
Trăm năm những tưởng đã an bày
Nhưng toàn bất trắc cơn giông tới
Lại chỉ vô tình chiếc lá bay
Lúc cuộc sống trầm tư lặng lẽ
Khi dòng đời hối hả cuồng say
Mấy ai bên gối chiếc thầm hỏi
Cạn ước mơ hay cạn tháng ngày...?
dp
DẪU VÀI NGÀY
Thận gan suy nhược được người thay
Số mạng xem như đã sắp bày
Tuổi thọ cận kề ngày xuống lỗ
Thân hình sắp sửa hạ tàu bay
Thế nhưng cố gắng thân rèn luyện
Và phải kiên cường chớ nhậu say
Dù biết sẽ về lòng đất mẹ
Sống cho trọn vẹn dẫu vài ngày
LEHONG
No comments:
Post a Comment