TRỞ GIẤC THU VỀ
Thu về trở giấc nhẹ nhàng thôi
Nẻo cũ ngày qua quạnh vắng rồi
Liễu ngẩn ngơ hồn buông thắm cội
Hoa rầu rĩ dạ khóc mềm môi
Chiều nghiêng thạch thảo đùa ven lối
Gió chạnh quỳnh hương thoảng giữa đời
Khúc nhạc giao mùa thong thả trỗi
Thu về trở giấc nhẹ nhàng thôi
QN
15.08.2018
QUÍ TỬ ĐÀO THAI
Lúc trở về nhà nhẹ bước thôi
Con thơ say giấc ngủ lâu rồi
Nhìn kia thằng bé xanh màu mắt
Ngó đó cháu nầy đỏ cái môi
Tướng tá dị nhân nơi thế giới
Hình dung quí phái nhất trên đời
Nên giờ phải gắng công nuôi dưỡng
Lúc trở về nhà nhẹ bước thôi
LEHONG
No comments:
Post a Comment