CÓ CÒN KHÔNG ?
Đất nước quê ta thật hữu tình
Chim non ríu rít buổi bình minh
Bầy ong bay lượn tìm hương nhụy
Đàn trẻ thân trần đang bốc sình
Quê hương ngày cũ những ngày vui
Từng đám nữ sinh rũ rượi cười
Nam sinh thi thố tài chọc ghẹo
Cả bọn mặt mày trông thật tươi
Ôi ! bao người thân, bao bạn bè
Đường làng yêu dấu với lũy tre
Ấp ủ bao nhiêu tình thân ái
Rỉ rả Cuốc kêu những trưa hè !
Cảnh cũ người xưa nay còn đâu !
Còn chăng những khuôn mặt ưu sầu
Áo cơm không đủ cho cuộc sống
Mộng ước bình thường có được sao ?
.....LEHONG.....
No comments:
Post a Comment