KỶ NIỆM ĐỒI !
Mãi nhớ ngày nao kỷ niệm đồi
Đêm nằm nghĩ lại cứ buồn thôi
Vầng trăng bến cũ khôn còn nữa
Ánh mắt người xưa đã mất rồi
Dạo ấy thầm mơ làm mắt đợi
Bây giờ lỡ hẹn khiến tình trôi
Đèn khuya lạnh lẽo ôm sầu ảo
Những tưởng thuyền kia ... chịu khứ hồi
Vancali 8.7.18
THẤT HẸN
Lạc lõng bơ vơ giữa núi đồi
Khu rừng vắng vẻ quá đi thôi
Do vì bận việc tôi đi trễ
Cũng bởi rảnh rang bạn đến rồi
Đứng đợi thời gian tuồng đọng lại
Ngồi chờ mấy tiếng đã dần trôi
Anh về chắc hẳn là buồn lắm
Xin lỗi thơ trao chẳng phản hồi
LEHONG
No comments:
Post a Comment