Nhớ
Biệt xứ nhiều năm chẳng bữa về
Đêm nằm mãi tưởng đến làng quê
Mồ cha quạnh quẽ trời xa ải
Ngõ mẹ đìu hiu cỏ kín lề
xót cảnh thân già đơn giữa ruộng
Thương người tóc bạc lẻ ngoài đê
Tròn vuông chữ hiếu con nào trả
Cách trở buồn đong dạ não nề.
Hồng Vy
07-08-2018
KHÓ QUÊN
Ba năm cách biệt chẳng lần về
Anh đã quên rồi bạn gái quê
Lúc trước thương yêu luôn bám chắc
Bây giờ ghét bỏ đứng bên lề
Đành quên vất vả khi tràn lụt
Tránh nhớ lầm than lúc vỡ đê
Hai đứa khó khăn cùng phấn đấu
Gian lao khổ cực vẫn không nề
LEHONG
No comments:
Post a Comment