BIẾT NÓI GÌ ?
Ấp ủ niềm thương tận đáy lòng
Chiều buồn thả bước dọc ven sông
Sao mờ bến gợi thuyền xuôi bãi
Nguyệt tỏ bờ trao nước rẽ dòng
Mến kẻ văn hay đường rộng đợi
Yêu người chữ tốt ngõ dài trông
Thầm thương dấu kín lòng hiu hắt
Biết nói gì đây...họ có chồng.
BLB
EM ĐÃ THEO CHỒNG
Yêu em thấp thỏm để trong lòng
Cô gái tình cờ gặp bến sông
Đang lúc thuyền buôn vừa cặp bãi
Chờ khi con nước được xuôi dòng
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Có nợ dù xa vẫn ngóng trông
Trắc trở trái ngang vì phụ mẫu
Nên nàng từ tạ để theo chồng
LEHONG
No comments:
Post a Comment