MÔNG LUNG !
Chiều ngã bóng vùng trời xa chợt nắng
Cho ngày dài bên ấy nặng tương tư
Để bên đây sương khóc cũng còn dư
Khi nỗi nhớ hứng đầy không đếm nổi
Trăng lấp ló như có điều muốn nói
Ngó lên cao sông muốn hỏi nghẹn lời
Gió vi vu than thở cũng vậy thôi
Dòng đời ngắn tình dài sao trôi mãi!!!
....HN.VK.....
Tiếng lòng ai tôi nghe tim tê dại
Nặng tương tư hồn khắc khoải không yên
Thân trót mang nặng trĩu nỗi ưu phiền
Đành thổn thức để niềm riêng khép kín
Lời muốn ngỏ nhưng trăng còn giữ kín
Sóng nhô cao rồi ngơ ngẩn buồn nhìn
Gió chắc buồn nên gió mãi lặng thinh
Như thầm lặng tiễn tình về quá khứ
.......LEHONG......
No comments:
Post a Comment