HOÀNG HÔN - 02
(Ngũ độ thanh)
Chiều rơi nắng nhẹ trải sương mờ
Lá rụng khoe vàng diễn cảnh thơ
Đủ rẫy hồng ương làn gió đợi
Đầy nương ổi chín vạt mây chờ
Se lòng bản nhạc vời xao xuyến
Trỗi bóng câu hò gọi ngẩn ngơ
Nũng nịu ngày xưa buồn má đỏ
Hoàng hôn trở lại có ai ngờ.
20/08/2018
Đoàn Nam
NGƯỜI ĐẸP TRONG THƠ
Hình bóng người em chẳng nhạt mờ mờ
Dù là người đẹp tả trong thơ
Thời gian dạ vẫn hoài mong ước
Năm tháng lòng luôn mãi đợi chờ
Chẳng hiều vì sao không ngó mắt
Hay vì ghét bỏ thấy làm ngơ
Bỗng nhiên gặp gỡ khi nằm mộng
Thực tại hay mơ chẳng thể ngờ
LEHONG
No comments:
Post a Comment