CHIỀU LỰNG
Chủ nhật dông dài hãy đến tôi
Trà ngon rượu sẵn có thêm mồi
Cua càng vỏ gỡ thèm sôi mắt
Trạch nẫy xương dần khát đỏ môi
Lộng gió trăng ngà say ngõ xỉu
Nồng hơi lửa đốt mật sa bồi
Xuân về hái quả ru chiều lựng
Trọn nghĩa vui tình thỏa mới thôi!
NVT
29/77
TÌNH BẠN
Lâu rồi anh mới ghé thăm tôi
Cốc ổi xoài chua chính hiệu mồi
Nốc cạn vài chun thông cuống họng
Uống vơi nửa xị tái làn môi
Thâm tình bè bạn ta cùng nhậu
Nghĩa trọng anh em chớ rượu bồi
Nhắc chuyện ngày xưa lòng chợt nhớ
Ngây thơ thuở ấy đã qua rồi
LEHONG
No comments:
Post a Comment