SĂN KIẾN VÀNG
Thật hiếm nghề săn tổ kiến vàng
Trèo đèo chấp nhận quả gian nan
Không sờn rắn dữ còn băng suối
Chẳng ớn cành cao lại vượt ngàn
Trước ở làng buôn vào lữ quán
Giờ ra phố thị đến nhà hàng
Mưu sinh khó nhọc cùng nguy hiểm
Món độc riêng mình thưởng thức sang.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
ĐI TÌM VÀNG
Những kẻ mưu sinh khai thác vàng
Việc làm nguy hiểm khó từ nan
Truân chuyên khổ cực khi leo núi
Lằm than vất vã lúc vượt ngàn
Chốn đó khó tìm nơi quán trọ
Nơi nầy không dễ kiếm nhà hàng
Thôi thì nghề nghiệp là như vậy
Đào mỏ đúng rồi hãy sống sang
LEHONG
No comments:
Post a Comment