TRỞ GIẤC THU VỀ
Thu về trở giấc nhẹ nhàng thôi
Nẻo cũ ngày qua quạnh vắng rồi
Liễu ngẩn ngơ hồn buông thắm cội
Hoa rầu rĩ dạ khóc mềm môi
Chiều nghiêng thạch thảo đùa ven lối
Gió chạnh quỳnh hương thoảng giữa đời
Khúc nhạc giao mùa thong thả trỗi
Thu về trở giấc nhẹ nhàng thôi
QN
15.08.2018
CŨNG THẾ THÔI
Nhớ lắm thương nhiều cũng thế thôi
Mùa thu kỷ niệm ấy xa rồi
Người đi chất chứa lòng đau nhói
Kẻ ở đong đầy lệ mặn môi
Hai đứa đường tình đành rẽ lối
Đôi mình duyên phận chẳng chung đời
Cũng do tủi hổ thân lầm lỗi
Nhớ lắm thương nhiều cũng thế thôi
LEHONG
No comments:
Post a Comment