LEN LÉN MÙA THU
Lá úa ơ hờ rụng khắp sân
Niềm vui chưa tới đã xa dần
Mấy tia nắng dại khờ duyên kiếp
Vài giọt sương hờn tủi số phần
Cứ ngỡ gió hay bồng mái tóc
Đâu ngờ tình vẫn nặng đôi chân
Nên khi rừng chớm thay màu tím
Lại thấy thu len lén đến gần...
dp
CHỚ ĐI GẦN
Lá vàng tan tác rụng đầy sân
Hình bóng ngày xưa thoáng hiện dần
Hai đứa chia tay vì số kiếp
Đôi mình ly biệt bởi vô phần
Song thân chẳng chịu người nghèo khổ
Ba mẹ không ưng gái ngắn chân
Định mệnh khiến xui ta cách trở
Từ nay tránh mặt chớ đi gần
LEHONG
No comments:
Post a Comment