NỬA CHỪNG BỎ CUỘC CHƠI
Tôi muốn nằm yên để nghỉ ngơi
Lăn qua trở lại với tình đời
Như chồi cây dại trong rừng thẳm
Tựa lượn sóng gầy giữa biển khơi
Hạ tới nghe mưa rơi tí tách
Thu về ngắm lá rụng tơi bời
Mây ngàn gió núi cùng năm tháng
Cũng đã nửa chừng bỏ cuộc chơi...
dp
DẠO NET
Thân già mệt nhọc vẫn chưa ngơi
Phú trọng nghèo khinh chính thói đời
Dẫu biết từng trèo non lội suối
Dù rằng đã vượt biển ra khơi
Nhưng vì tâm trí chưa yên ổn
Cũng do đầu óc bị rối bời
Mọi việc tình toan đều thất bại
Buồn tình dạo NET để mà chơi
LEHONG
No comments:
Post a Comment