NGŨ ĐỘ THANH
Hà Thanh - Mạnh Kỷ vốn yêu Đường
Xướng trải đêm ngày rộn rã thương
Dẫu lúc trao từ còn bỏ lặng
Hay vì thả ý vẫn xem thường
Dăm lần gửi chữ tình vương sáng
Bảy lượt thêu vần nghĩa thấm sương
Ngũ độ không cần lo hỏng tứ
Cùng chung bến hẹn ngẫm canh trường
Mạnh Kỷ
TÌNH BẠN KEO SƠN
Dẫu rằng hai đứa đã riêng đường
Vẫn mãi một lòng dạ mến thương
Thiên hạ tưởng là mình giận dỗi
Riêng em biết chắc bạn coi thường
Cùng nhau thể dục khi trời lạnh
Đi bộ chạy xe lúc ướt sương
Thân thiết tựa như hình với bóng
Trải qua suốt mấy chục năm trường
LEHONG
No comments:
Post a Comment