Wednesday, August 1, 2018
PHƯƠNG BUỒN
PHƯƠNG BUỒN
Ve sầu thổn thức buông cành đợi
Phượng vĩ u sầu dõi mắt trông
Thuở nọ êm đềm câu sáo ngữ
Giờ đây quạnh quẽ cái môi hồng
Trường xưa phố biển đâu còn vọng
Bạn cũ phương trời hỏi có thông
Hể thấy hè sang lời giã biệt
Người mê phố chợ kẻ thương đồng
Vancali 8.1.18
LUYẾN TIẾC MÀ CHI !
Anh đã ra đi nơi xứ lạ
Quê nhà em mỏi mắt chờ trông
Thư tình người gởi màu tim tím
Ngày cưới chàng trao cánh thiệp hồng
Thiếu thốn bạc tiền đang giải quyết
Rối ren tình ái được hanh thông
Còn đang sung sướng hôn nhân mới
Luyến tiếc mà chi gái ruộng đồng
LEHONG
VẸN CHỮ ĐỒNG
Đã mấy thu qua mòn mỏi đợi
Ba mùa lá đổ mắt hoài trông
Người nơi chiến tuyến chân tàn phế
Kẻ chốn hậu phương nhỏ lệ hồng
Chỉ tiếc bao năm trời gắng học
Uổng công kinh sử đã làu thông
Đành quay trở lại làng quê cũ
Cùng vợ bên nhau vẹn chữ đồng
LEHONG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment