MỘT ĐẦU NỖI NHỚ
Lặng lẽ trông chờ chẳng tính năm
Làm thơ hóng nguyệt mỗi khi rằm
Mài son vẫy bút mong người nhận
Đốt lửa hong tình ngỡ bạn thăm
Nghĩa nhạt ơ thờ duyên chả thắm
Hồn đau khắc khoải nợ chưa đằm
Thu buồn thoáng giận ai hờ hững
Mải đến phương nào nỡ biệt tăm?
Nguyên Xuân
3/8/2018
MẤT EM RỒI !
Thương em tôi tính chuyện trăm năm
Khấn vái ăn chay mỗi lúc rằm
Nàng đẹp nên nhiều anh nghía ngắm
Người xinh khiến lắm gã tìm thăm
Trắng phau da thịt khi ngối tắm
Diễm lệ dung nhan lúc mặc đầm
Bọn cướp bắt đi trên phố vắng
Đến nay bặt tiếng cũng vô tăm
LEHONG
No comments:
Post a Comment