Tuesday, December 29, 2009

EM VẪN NHỚ

Sài gòn cũng chẳng có mùa đông
Không gió heo may để buốt lòng
Chỉ có nắng ươm vàng , trải nhẹ
Và chiều mưa với những cơn dông

Con đường xưa vẫn lá me bay
In dấu chân ai ngày lại ngày
Chiều chiều tan sở em nhanh bước
Kỷ niệm còn đây , anh có hay ?

Bao mùa lá rụng em vẫn đây
Vẫn nhớ về anh những tháng ngày
Một thời dệt mộng , cùng mơ ước
Sẽ có một ngày tay trong tay ...

Thời gian cứ thế vụt trôi nhanh
Nhìn cây vàng lá sắp lìa cành
Thu về gợi nhớ bao kỷ niệm
Em vẫn ngồi đây ... thương nhớ anh !

....Suong Suong...

"Em vẫn ngồi đây....thương nhớ anh"
Nhìn đôi én nhỏ đậu trên cành
Lòng hằng mơ ước ngày chung bóng
Được là Mai-trúc hoặc Yến-Oanh

Saigon không gió lạnh mùa Đông
Sao em nghe giá buốt trong lòng ?
Tâm tư cô đơn, hồn trống rỗng
Tình yêu chúng mình mãi số không

Con đường ngày đó đặt tên em
Đường đất nên mưa lắm bùn phèn
Dấu chân kỷ niệm còn đâu nữa
Khi chính con đường cũng thay tên !

Hàng me vẫn rũ nhánh, lá rơi
Em sẽ chờ anh suốt một đời
Dù biết người ta lòng thay đổi
Nhưng kỷ niệm đầu vẫn chưa phôi

......lehong.......

No comments:

Post a Comment