L ối xưa nay đã tương phùng
É n đang tìm bạn khi giông bão về
H ai ta như Lý với Lê
Ơ n tình chung thuỷ chẳng hề phôi phai
N Àng ơi cuộc sống còn dài
G ia đình hạnh phúc tương lai đón chờ
Y như cái buổi ban sơ
N hững điều mơ ước bây giờ là đây
H ảy tin tưởng lấy ngày mai
I êu cho mãn kiếp trọn đời chớ quên
.......Lehong..........
Ý NHI & LỆ HỒNG & ÁI HOA
Ý dà có giỏi không nào
N ếu em khiêu chiến anh nào làm ngơ !
H ỏi nàng từ đó đến giờ
I êu chưa mà dám làm thơ trêu tình?
L ời anh đã hỏi thật tình
E m đừng e ngại phân minh đôi lời
H ay là em đã có nơi
Ô ng kia, bà nọ tính lời mối mai
N ên chăng em hảy giải bày
G ặp người xứng đáng anh mai mối dùm
A nh người lòng dạ thuỷ chung
I êu ai nguyện giử trọn lòng sắc son
H oa kia dù nhuỵ hương tàn
O ng bướm vùi dập lỡ làng kiếp hoa
A nh đây lòng chẳng hề hà
Yêu em muôn kiếp chẳng phai nhạt tình
.....Lehong.....
No comments:
Post a Comment