Em chờ lãng tử phiêu bồng
Bao năm trôi dạt long đong xứ người
Xa nhau gần hết một đời
Vẫn chưa quên được bóng người mình thương
Mỗi hoa riêng mỗi mùi hương
Tình em riêng nỗi đoạn trường đắng cay
Dù tình ai có đổi thay
Lòng em trọn kiếp không phai nhạt tình.
.....SươngSương.....
Lời anh như cột đóng đinh
Làm sao quên được chữ tình em trao
Lời thề hẹn ước bên nhau
Chúng ta sẽ mãi bạc đầu răng long
Ngày xưa anh tặng bông hồng
Tỏ cho em biết lòng không đổi dời
Dù nay mỗi đứa riêng nơi
Mốt, mai ta sẽ một đời chung thân
.....Lehong......
No comments:
Post a Comment