Wednesday, December 30, 2009

TIẾC NUỐI

Đốt đuốc đi tìm mảnh tình chung
Càng đi càng chỉ thấy mông lung
Lời ai gió thoảng bay đi mất
Để lại riêng mình nỗi nhớ nhung

Bao năm xa cách tận phương trời
Đợi chờ để mặc ngày tháng trôi
Tuổi xuân thoáng chốc không còn nữa
Nghĩ lại phận mình nước mắt rơi

Cô đơn chiếc bóng đón mùa sang
Nhìn lại duyên ta quá ngỡ ngàng
Đông về tuyết phủ hồn hoang lạnh
Tiếc nuối tình xưa nay đã tan

.....SuongSuong.....

Đã tan sương tuyết phủ mùa Đông
Người xưa nay muốn đổi thay lòng
Dù tôi mãi ngày đêm mong ngóng
Con đường năm cũ vắng bóng hồng ?

Bao năm xa cách tưởng em chờ
Ngờ đâu điều ấy chỉ trong mơ
Dù rắng tình vẫn thương vẫn nhớ
Nhưng em như mây nước lững lờ

Chỉ còn trong tôi nỖi nhớ nhung
Mong chi ngày sum họp tương phùng
Đốt đuốc tìm mảnh tình tri kỷ
Phải chăng tôi sắp sửa điên khùng

.......Lehong........

No comments:

Post a Comment