Wednesday, December 30, 2009

BÀI CA : LÝ CON SÁO

Trong đêm sương
Tiếng sáo não nùng thê lương......Em rời xa quê hương .....
Đành cách biệt người thương....
Đến hôm nay hơn bốn năm trường ...
Nay em quay trở về....
Mộng chưa thành tuổi thơ mất đi
Bởi phong ba nát tan đời hoa
Hảy an lòng có anh ở đây...
Vẫn đón em đấp xây ngày mai..

LÝ CON SÁO : 2

Nơi...quê hương...anh vẫn trông chờ tin em...
Biệt ngàn trùng xa khơi...
Để mỗi người một nơi...
Và anh đây vẫn mãi đợi chờ....Mong em sẽ quay về....
Nay em về anh thoả ước mơ....
Tình chúng ta sẽ như bài thơ....
Mộng tương phùng bên nhau bấy lâu...
Lại bên nhau hát chung bài ca......

No comments:

Post a Comment