Wednesday, December 30, 2009

VẪN YÊU NHIỀU

Em đi nửa đoạn đường đời
Ngoảnh nhìn chỉ thấy một trời quạnh hiu
Tìm nhau , tìm mãi cuối chiều
Ô hay ! Em vẫn yêu nhiều đấy thôi !

.......Sương Sương....

Em đi nữa quảng đường đời
Nhìn ngang ngó dọc ai mời cũng cho
Anh thương ngảnh mặt buồn lo
Sợ làm lỡ nhịp con đò cuối đông

....ylieu11.....

Vì lo nên anh phập phồng
Đường đời chưa trọn, má hồng đổi thay
Bao năm chờ đợi sum vầy
Thiệp hồng tin báo Trúc-Mai phỉ nguyền

Số anh quả thật vô duyên
Nên em đành đoạn nhổ thuyền ra khơi
Anh đau khổ lắm em ơi
Dù duyên không trọn vẫn hoài yêu em

.....Lehong.......

No comments:

Post a Comment