Wednesday, December 30, 2009

TÌM NHAU



Tìm nhau qua những giấc mơ
Tìm nhau qua những vần thơ ngày nào
Nhớ hoài giọng nói ngọt ngào
Phút giây nồng ấm dạt dào men say

Tình thơ ngày ấy ngất ngây
Nhớ hoài ánh mắt , bàn tay của người
Xa nhau nhớ mãi nụ cười
Nhớ nhau , nhớ cả khoảng trời yêu thương

Biết lòng còn mãi tơ vương
Chiều buông lãng đãng khói sương mơ màng
Ngày qua sao quá vội vàng
Tắt rồi sợi nắng ươm vàng ngày xưa

Nhớ lại những chiều trú mưa
Áo anh chưa đủ che vừa tóc em
Tạnh mưa trời phủ mây êm
Hoàng hôn phủ xuống , sương đêm giăng đầy ...

Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Vần thơ em viết vẫn đầy nhớ thương
Anh giờ phiêu dạt ngàn phương
Nhìn màu hoa tím luyến thương một thời ...

.....Sương Sương....

Đâu còn gì nữa người ơi
Khi ai đã thốt lên lời chia phôi
Kể từ Én-Nhạn đôi nơi
Em say duyên mới còn tôi cô phòng

Có còn hai chữ thuỷ chung
Khi ta chẳng thể chung đường có nhau ?
Nắng sương tóc đã bạc màu
Vẫn thương, vẫn nhớ ngọt ngào giọng ai !

Nhớ em đôi mắt thơ ngây
Lần đầu gặp mặt mắt nai thẹn thuồng
Khiến lòng tôi phải tơ vương
Nguyện lòng thề sẽ yêu thương trọn đời

Nhớ em tóc rẽ đường ngôi
Vừa lấm tấm ướt bỞi trời mưa sa
Em chưa bước kịp về nhà
Cùng anh trú tạm ghé qua nơi nầy

Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Thời gian bôi xóa, phủ đầy tang thương
Còn đâu màu Tím ngát hương
Và đâu là nẽo thiên đường đôi ta ?

.........Lehong........

No comments:

Post a Comment