Wednesday, December 30, 2009

VU VƠ NĂM THÁNG

Tháng năm gió thổi vu vơ
Vần thơ ai viết buồn ngơ ngẩn lòng
Tháng năm đầy nỗi nhớ mong
Nhìn mây trôi chậm chiều không lối về
Hay người quên hết câu thề?
Để em chờ đợi lòng tê tái lòng .

>>>>SS >>>>

Ngẩn ngơ lữ khách qua sông
Đường xưa còn đó phượng hồng trổ hoa
Tìm hoài không thấy người ta
Mấy năm xa vắng lòng đà đổi thay ???

Lòng em vẫn nhớ thương ai
Vẫn còn tha thiết những ngày tháng năm
Nhớ anh ruột tím gan bầm
Đêm nằm không ngủ, nguyện thầm trong tim

Dù anh là một cánh chim
Chùn chân, gối mõi sẽ tìm về đây
Buồn trông cuối nẻo trời mây
Trời dần xế bóng chim bay phương nào ?

Anh ơi hảy trở về mau
Vần thơ anh viết nét màu chưa phai
Chờ anh lòng luống ưu hoài
Thương em anh chớ để phai má hồng !

Biết em năm tháng chờ mong
Quê nhà chờ đợi mà lòng nôn nao
Thì anh có nỡ dạ nào
Để em buồn tũi má đào lệ rơi

.......Lehong........

No comments:

Post a Comment