Wednesday, December 30, 2009

HẠT NẮNG

"Em như hạt nắng ngày xuân"
Xôn xao cây cỏ bâng khuâng nỗi niềm
Sợi nắng rơi rớt bên thềm
Đợi chiều buông xuống vàng thêm sắc màu

" Em như hạt nắng ngày hè"
Nồng nàn như thể tiếng ve gọi mùa
Tình hồng sắc phượng kém thua
Mình còn cách trở nên chưa được gần

" Em như hạt nắng mùa thu"
Lòng em sương phủ mây giăng não nề
Thương nhau nhớ hẹn ngày về
Mùa thu vàng lá không hề đổi thay

" Em như hạt nắng ngày đông "
Mưa sa bão táp vẫn không nhạt nhòa
Hết đông tình lại nở hoa
Ươm tình trong nắng đông pha ráng chiều .

>>>SS>>>

Em như hạt nắng ngày xuân
Thắm tươi cây cỏ, tưng bừng nở hoa
Trên không ríu rít chim ca
Mừng ngày Xuân đến chan hòa niềm vui

Em như hạt nắng ngày hè
Nhớ thương biết mấy hàng me bên đường
Sân trường hoa Phượng ngát hương
Là ngày ta phải đôi đường chia xa

Em như hạt nắng mùa thu
U buồn, ảm đạm mây mù phủ giăng
Nắng thu làm lá úa vàng
Cho tình ly biệt dở dang duyên đầu

Em như hạt nắng ngày đông
Sao không sưởi ấm cõi lòng dùm anh
Nắng ơi sao nắng đoạn đành
Để tim đông máu, cho anh lạnh lùng ?

.......Lehong........

No comments:

Post a Comment