Tím hứa họa thơ với anh
Thời gian hy vọng trở thành thâm giao
Mổi ngày nhứt định ghé vào
Vườn thơ em tưới cho cao nhánh tình
+
Hồn vui cảnh củng đẹp xinh
Má hồng môi thắm tự mình cười duyên
Quen Hồng lòng bớt muộn phiền
Giọt buồn giọt khổ rớt bên lề đường
+
Mắt tím hết còn lệ vương
Tương lai mơ ước chử thương trở về
Hy vọng ai đó hông chê
Mai kia mốt nọ đường về chung đôi ???
>>>>>Tím>>>>>
Dù cho sông nước đầy vơi
Tinhkhoi với Tím muôn đời thủy chung
Mặc cho gió táp bão bùng
Sông ngăn, núi cách ....ta thương trọn đời
Người vui cảnh thấy thêm tươi
Em hồng đôi má...nụ cười càng xinh
Em như ánh nắng bình minh
Khiến sương tan biến....phỉ tình cỏ cây
Vườn thơ trở lại đâm chồi
Tình yêu hi vọng một thời trổ hoa
Trên cây líu lít chim ca
Mừng cho thuyền mộng kết hoa ân tình
.......Lehong.......
Thơ người ta chứa chan dấu aí
Lòng phập phồng lo ngại quá đi
Thiệt lòng Khôi thả tình thi ?
Cho Tím cảm nhận rồi thì đổi thay ?
+
Bị một lần em cay đắng lắm
Hy vọnh anh chẳng giống ai kia
Thương yêu miệng nói tía lia
Xiêu lòng chấp thuận ảnh chia tay liền
+
Ước ao Khôi tánh tình hiền hậu
Lời ân tình chẳng dấu trước sau
Ngỏ yêu mở cổng Tím vào
"Lâu đài tình aí" xây cao mấy từng
+
Hổng hiểu sao vừa mừng vừa sợ ?
Người ta kia có nhớ mình không ?
Riêng Tím thi` hơi xiêu lòng
Nghỉ mà mắc cở má hồng u*?ng lên
+
>>>>>Tim.>>>>>
Mong tình cảm chúng ta bền mãi
Và Tím đừng nghi ngại lòng anh
Tim yêu anh đã riêng dành
Lâu đài tình ái...em, anh xây thành
Hai chúng ta nếm mùi cay đắng
Đã một lần dang dở vì yêu
Thương nhau đâu bởi nói nhiều ?
Do lời thành thật nên xiêu cõi lòng
Miễn tâm tư ta không động vọng
Yêu thương rồi mong ngóng cao xa
Thường vì vật chất xa hoa
Làm cho kỷ niệm nhạt nhoà trong tâm
Anh mong được mái nhà êm ấm
Dù sống nghèo tay lấm bùn đen
Áo quần dẫu nhuôm màu phèn
Nhưng vui hạnh phúc bền duyên vợ chồng
.........Lehong.......
Cám ơn anh tấm lòng đem trãi
Bài thơ tình đọc mãi cả đêm
Nhửng lời luyến aí dịu êm
Rót vào hồn Tím làm mềm tim khô
+
Hy vọng ai hổng bồ ... đơn lẻ ???
Thương mình Tím thôi nhé anh Khôi
Nắm tay chung bước cả đời
"Lâu đài tình aí" anh ơi xây thành
+
Giấc mơ thôi mong manh quá hén
Dể gì mà trọn vẹn được đây
Cầu Trời Khẩn Phật ... vận may ???
Ông Tơ bà Nguyệt có ngày xe duyên ?
+
Đối với em bạc tiền coi nhẹ
Nếu Khôi nghèo Tím sẻ nuôi cho
Nghề nail lương củng khá to
Khôi đừng có ngại đắn đo ... làm gì
+
Mới qua Mỷ thùng mì vẩn sống
Chọn nghề nail dủa móng tay chân
Bikini wax củng mần
Thiệt tình em kể chẳng cần dấu ai !!!
+
>>>>>>Tim>>>>>>>
Thương em hiền....tâm tình bày giãi
Nghề "giũa" nail chẳng ngại giấu ai
Tháng trôi ngày vẫn miệt mài
Làm cho người đẹp...chân tay xinh màu
Thật với em...mấy ngày nuốt cháo
Tiền dụm dành....Số cạo trớt quơ
Buồn tình lên Net nhả thơ
Số hên may gặp....không ngờ là em
Về với em...bạc tiền mệt đếm
Tiền lô tô anh "ém" một bên
Nếu mà vận số ta hên
Trúng vô độc đắc....xây thêm lâu đài
Mấy tiện Nail vành đai trở ngại
Ta mua về ...họp lại công ty
Thu hút thêm Mỹ với Xì ...
Salon tấp nập....khó chi làm giàu ?
Anh giúp em dọn lau nhà cửa
Cơm nước chiều luôn cả cơm trưa
Ru em giấc ngủ đêm khuya
Cho hồn vào mộng.... mơ về cõi tiên
.......Lehong.......
Chèn đét ơi anh hiền quá hả
Mới đó mà Khôi đả vấn vương
Quet' nhà nấu cơm mần vườn
Ru em giấc ngủ nghê thường đắm say
+
Cờ bạc chi có ngày cháy túi
Tím chỉ thích cặm cụi làm ăn
Tiền vào nó mới vỉnh hằng
Mồ hôi nước mắt tự mần tốt hơn
+
Nhớ người ta từng cơn uà đến
Hổng hiểu Khôi thương mến thiệt hông ?
Tím hơi lo sợ phập phồng
Ngán gặp họ Sở tim lòng nát tan
+
Nếu thương em đường hoàng dùm nhé
Nụ hôn đầu em sẻ tặng cho
Tím như cái bến đợi đò
Chỉ mình anh đó đừng lo lắng gì
+
Anh Khôi nè nghỉ suy cho kỷ
Mình làm giàu xứ Mỷ dể thôi
Giàu tình giàu nghỉa đủ rồi
Sức khỏe quan trọng xin Khôi giử dùm
+
Đừng nhậu nhẹt tùm lum em sợ
Uống xả giao ghi nhớ nghen anh
+
>>>>>Tim>>>>>>
"Đừng nhậu nhẹt tùm lum em sợ
Uống xả giao ghi nhớ nghen anh"
Thương em chắc anh phải đành
Từ từ bớt nhậu cho em an lòng
Bỏ bạc bài làm ăn chơn chánh
Chỉ vài đồng dành đánh Lô tô
Anh hứa sẽ không hồ đồ
Đem chơi xả láng cho khô túi tiền
Thương thật lòng không lời ngụy biện
Nụ hôn đầu quyến luyến nhau hơn
Ngọt mềm môi mộng dập dồn
Vì nhau xin chớ dỗi hờn nghe em !
Thuyền tình mộng đang chờ ghé bến
Đừng nói rồi quên hẹn đó nhe!
Đi tàu không kịp ?....giang xe
Anh đang mong đợi bên bờ bến yêu
.......Lehong......
Kiểu này chắc phải liều một chuyến
Cùng anh HỒNG tính chuyện tương lai
Dủa nail mười tiếng mổi ngày
Để dành tiền bạc sau này phụ anh
+
Đợi đến ngày Yến Oanh hoà hợP
Đàn con thơ nối tiếp sanh ra
Gắn bó thêm tình chúng ta
Mấy trai mấy gái nói ra dùm liền
+
Mấy đêm qua triền miên suy gẩm
Tấm chân tình nồng ấm trao Khôi
Giọt thương nhỏ xuống tim côi
Sợi mến trói chặt hồn rồi anh ơi
+
Sáng hôm nay chơi vơi nổi nhớ
Nghỉ tới mà mắc cở quá đi
Hổng biết người ta nghỉ gì ???
Chưa chi dem mối tình si phơi bày !!!
+
>>>>>Tim>>>>>>
Chuyện tình yêu Tím ơi đừng ngại
Để rồi còn tính chuyện tương lai
Con thơ một gái hai trai
Nuôi cho khôn lớn thành tài thành nhân
Đêm từng đêm vẫn từng suy gẫm
Chuyện gia đình lo lắng ngày mai
Mong duyên bền chặt lâu dài
Và người chăn gối chẳng thay đổi lòng
Lòng ước mong thêm nhiều hi vọng
Khi được em nồng thắm trao duyên
Yêu nhau không nghĩ bạc tiền
Yến Oanh hoà hợp phỉ nguyền tóc tơ
Tuơng lai rực rỡ đón chờ
Giũa Nail mười tiếng ....mệt phờ xác thân
Chỉ mong là được góp phần
Cùng anh xây dựng mái tranh, tim vàng
........Lehong.......
Một ngày nửa chứa chan hy vọng
Lời ân tình hâm nóng tim côi
Đừng lưà dối Tím nghen Khôi
Đêm nào củng vậy em ngồi cầu xin
+
Tím mộc mạc dể tin lắm đó
Khôi hứa gì phải có đó nghen
Mí lại tánh em hay ghen
Mỷ Mể Đức Pháp lở quen ... bỏ dần
+
Hổng biết anh trai tân danh giá ?
Kinh nghiệm đời từng đả trãi qua ?
Riêng Tím trong sạch thiệt mà
Khôi nghe đừng có cười nha bạn mình
+
Bây giờ đặt hết niềm tin
Trao khôi trọn vẹn mối tình đắm say
Tím hứa sẻ không đổi thay
Chờ Khôi mai mối hỏi Thầy mẹ em
+
>>>>>Tim.>>>>>.
Thật tin anh ?....Tím lòng trọn vẹn
Anh hứa là không lỗi hẹn đâu
Cưới em mâm quả...cau, trầu
Bông tai, chuyền, nhẫn.....trước sau đủ đầy
Tuy ở Mỹ....cách Tây bỏ hết
Lễ thành hôn giống hệt Việt nam
Áo dài khăn đống đàng hoàng
Lạy cha, lạy Mẹ....tổ tông, ông bà
Anh tuy không trai tân danh giá
Kinh nghiệm đời ?....sách vở đọc qua !
Nhưng mà bản chất thật thà
Mỹ, Mễ, Pháp, Đức lánh xa....tránh gần
Bây giờ lòng hết phân vân
Nhưng mà còn sợ em hờn em ghen
Thức đêm con mắt đổ ghèn
Canh khuya nhỏ lệ...lệ hoen má hồng
.......Lehong.......
bài này...de^~ thu*o*ng qua' !
Thật tin anh ?....Tim lòng trọn vẹn
Anh hứa là không lỗi hẹn đâu
Cưới em mâm quả...cau, trầu
Bông tai, chuyền, nhẫn.....trước sau đủ đầy
không tin, em lấy làm gì?
về nhàhồi hộp, ngày đêm lo rầu
không yêu, ai lấy làm chồng ?
sống chung, chịu đựng... nổi không anh à ?
Không tin, yêu để làm gì?
Không chia không sẻ ,ngọt bùi đắng cay
Chúng mình, 2 đứa gái trai
mà tim hoà nhập, nhịp vào tương lai
Nói tin, anh cứ hỏi hoài
Nói không, anh lại dài dài... hỏi han
Bây giờ hãy để thời gian
trả lời tất cả, không gian làm nhà
Tình yêu chỉ thật chỉ xinh
một khi hai đứa thật tình yêu thương
Em xin em hứa mười thương
ngàn năm một bóng một hình anh thôi
>>>>>Hạ buồn:p.>>>>>
Thương em....thương lắm người ơi
Nhưng vẫn e ngại miệng đời thế nhân
Bùi tai em lại phân vân
"""Lấy chi thằng ấy...cơ bần, xác xơ
Mặt nó trông quá ngu ngơ
Coi chừng chọn phải gã khờ đó nghe !"""
Thế là em lại e dè
Tìm cách lánh mặt....số de em cài
Còn đâu có được ngày mai
Chúng mình hai đứa gái trai chung nhà
Trái tim hoà nhịp vui ca
Mơ ngày pháo cưới ...xác hoa trải đường
Tâm tình cạn tỏ người thương
Chớ nghe thiên hạ lòng buồn ngại nghi
Không khéo ta lại phân ly
Cuộc tình gãy đoạn chỉ vì không tin
.......Lehong.......
Hân hạnh được đón tiếp Handsom.Boy gia nhâp vào trang nhà
Rất mong sẽ được tiếp tục nhận những bài thơ của bạn
Handsome.Boy
hello Lehong
gọi HB là Hạ buồn đi
không fải BOY đâu a'
vì mất password nên ra nông nổi này đó
HB đang vò đầu , bứt tóc để
đáp lại bài thơ CUTE của Lehong nè, đợi ti' nhen.
thương lắm...anh có biết không ?
sao anh...e ngại miệng đời thế nhân ?
tình yêu em nó đến gần
anh yêu... bỏ chạy vì lời dèm pha
Anh nghèo... em có chê đâu ?
chỉ cần ...chung thủy, thương em thật tình
cho em...trọn trái tim mình
thương em... hơn cả bản thân, chính mình !
Anh ơi...anh có thương không?
thương thì cho trót, chớ đâu hỏi hoài
thương thì thương đại anh à !
yêu chi mà lại ...sợ lời thị phi
người ta có miệng , kệ đi !
miệng đời, anh sợ, em thì lại không
chỉ cần hai đứa bên nhau
sánh vai chung bước ta xây mộng lành
>>>>>Hạ buôn.>>>>>
tự dưng ...đọc chữ Hương Quê ....nó làm cho HB có cảm hứng viết bài này ...
Dù cho vật đổi sao dời
Hạ buồn yêu mãi muôn đời Việt Nam
Quê Hương đất mẹ miền nam
Bao nhiêu kỹ niệm khó mà lãng quên
Tuổi thơ â'p ủ ngày đêm
Đẹp thay tôi mãi gọi tên quê mình
Tưụ trường năm ấy thình lình
Tinh sương mẹ dẫn đi nhanh đến trường
Mua trang giấy trắng, mực thường
Chiếc cặp nho nhỏ, tôi thương quá chừng
Cô tôi đôi mắt đen lừng
Miệng cười chúm chím tên cô là Hằng
Tôi ngồi lớp học đầu hàng
Tôi làm trưởng lớp, đàng hoàng như ai
Về nhà mẹ nắn nót tay
Gò từng nét chữ ,đẹp thay ...ấm lòng
Mẹ tôi, trâm sự chờ mong
Mong sau khôn lớn tôi đây ra trường
Làm cô giáo dạy mẹ thương
Dịu dàng ngoan ngoãn mẹ thương, thương nhiều
Đâu rồi kỹ niệm thân yêu
Ngồi đây ôn lại những ngày đã qua
Mẹ ơi...me. ở nơi xa
Mẹ ơi...me. có nhớ con chăng... me. a`
Những lời mẹ dạy năm nào
Con xin cất giữ nho*' hoa`i trong tim
Mẹ ơi...con nhớ mẹ hoài
Mẹ ơi...con muốn những ngày tha'ng xưa....
>>>>>Ha.buôn>>>>>>
Mỷ Mể Pháp Đức anh hứa bỏ
Còn Việt Nam anh ngó mãi mê
Vậy mà dám buông lời thề
Thương mình Tím hén phu thê hẹn hò
+
Hồn của Tím tơ vò một đống
Hy vọng Khôi chẳng giống người ta
Chóng quên tình nghỉ mặn mà
Gặp cô gaí đẹp chẳng tha theo liền
+
Mấy ngày buồn sắp điên rồi đó
Hình em nè anh ngó thử coi
Nếu em thấy anh trổ mòi
Hổng tha đâu nhé anh khôi nhớ nè
+
Thương anh thiệt Mấy ghe chở nặng
Ngồi dủa nail thờ thẩn buồn hiu
Ăn uống chẳng đặng bao nhiêu
Kiểu này vài bửa chắc tiêu thân này
........Tim.......
huhuhu híc híc híc ... Tím ... e mail timthinguyen1986@yahoo.com ... nhớ mail cho em nghen Tím sẻ gởi hình ...
No comments:
Post a Comment