Tuesday, December 29, 2009

VẮNG ANH .

Vắng anh ...
em thấy cô đơn
Một mình em biết dỗi hờn cùng ai
Vắng anh ...
ngày bỗng hóa dài
Anh xa xa mãi còn ai hẹn hò
Vắng anh ...
em bỗng thấy lo
Sợ tình tan vỡ để cho em buồn
Vắng anh ...
suối lệ rơi tuôn
Từng đêm thức trắng tơ vương bóng người
Giờ thì xa cách đôi nơi
Anh đi phương ấy sống đời gió sương
Riêng em thao thức đêm trường
Năm canh mòn mõi sầu thương võ vàng
Vắng anh ...
héo úa dung nhan
Mong ngày tương ngộ thiếp chàng có nhau .

......Suong Suong

Vẫn mơ duyên thắm trầu cau
Dù anh xa vắng để sầu cho em
Vắng anh ngày tháng dài thêm
Chiều chiều lặng lẽ bên thềm chờ anh

Vắng anh không giấc yên lành
Phập phồng lo sợ Yến-Oanh rã đàn
Sợ là tình nhạt, ly tan
Anh say duyên mới bẽ bàng duyên em !

Đời anh như một cánh chim
Bốn phương lướt cánh biết tìm nơi mô ?
Vắng anh nhớ chốn hẹn hò
Nhờ lời tha thiết nhỏ to trao tình

Đời em không có bình minh
Khi anh xa vắng đăng trình gió sương
Đôi lời gởi kẻ tha hương
Đừng quên người nhé ! Cội nguồn yêu thương

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment