Ngọt nào hơn ngọt tiếng em anh
Êm ả xuôi dòng mộng uyễn thanh
Ảo giác hành lưu trầm tích cội
Thực mơ hòa quyện nhược nguyên cành
Tiên Nga lộ dáng Nghê Thường khúc
Tố Nữ nghiêng mình Thủy Mạc tranh
Một khắc Vu Sơn ... đời diễm tuyệt
Tràn theo cảm xúc cuộn xây thành
......Hai Khòm .....
Chưa gặp mặt....(HỌA ĐẢO VẬN)
Nếu lỡ đôi ta mộng chẳng thành
Anh về nương náu chốn lều tranh
Ngày ngày làm bạn vui chim, thú
Sáng sáng chăm cây tỉa lá cành
Thành thị lắm người lòng dối trá
Thôn quê nhiều kẻ sống hiền thanh
Em vui tân hưởng niềm hoan lạc
Cứ nghĩ chưa từng gặp gỡ anh
........Lehong........
No comments:
Post a Comment