Se se trời lạnh buổi đầu đông
Em má như đang bốc lửa hồng
Dáng cúc còn vương cài mái tóc
Lá vàng đã rãi giắt bên song
Ấm êm càng nặng sầu đơn gối
Kín mít khôn bưng lạnh cõi lòng
Ai biết chăng ai chiều úa nắng
Một thuyền một lái giữa dòng sông
.....Hồ văn Thiện.....
12-12-2009
Cách biệt
Thời tiết qua Thu sớm chuyển đông
Gió ve vuốt mặt má em hồng
Anh đang mong đợi thân ngoài ngõ
Em lại hững hờ cửa khép song
Trách kẻ vô tình không thấu hiểu
Thương người thật dạ phải đau lòng
Ngày mai tiếng pháo vang đầu phố
Cách biệt: tôi đầu em cuối sông
.....Lehong.....
No comments:
Post a Comment