Tuesday, December 29, 2009

ĐỪNG NÓI NGÀN NĂM

Em hứa ngàn năm vẫn đợi chờ
ANH : Người trong mộng đúng ước mơ
Nên dù xa vắng hay trắc trở
Hình ảnh trong tim sẽ không mờ !

Ngờ đâu khi nận được tin thơ
Bạn thân ghen ghét nên giả lời
Nói anh đã có người yêu mới
Thế mà vội vả em tin lời

Nghi cho lòng dạ anh đổi thay
Xa em chưa có bao nhiêu ngày
Đã không giữ tron lòng chung thủy
Thế nên em nói câu "Bye Bye"

Người chồng của em chẳng ai xa
Đó là thằng bạn cũ chung nhà
Trước kia cũng yêu em thầm kín
Nên hắn manh lòng dạ điêu ngoa

Thực tế chúng ta xa nhau rồi
Chuyện tình kết thúc chỉ thế thôi
Ngàn năm yêu mãi xin đừng nói
Để khỏi đau lòng lúc chia phôi

........Lehong.......

No comments:

Post a Comment