Đêm nay, tôi muốn uống thật say
Bao nhiêu tâm, sự được giãi bày
Trĩu nặng ưu tư, hồn mang nặng
Bây giờ, xin tỏ thiệt cùng ai !
Thương em, tôi không dám nói ra
Sợ rằng, em như kẻ qua phà
Sang sông, chẳng thèm quay ngó lại
Để rồi mong ngóng, chỉ riêng ta ?
Tôi biết yêu em, mộng không thành
Thân vàng, ai nương mái nhà tranh
Có phải vì tôi mang cao vọng ?
Nên chưa nghĩ đến phận cơ hàn ?
Tôi biết tình tôi :đã lỡ làng
Cạn hết rượu nồng, lệ dầm chan
Tự trách thân ta, đừng than oán
Ai khiến mơ chi, giấc mộng vàng ?
........Lehong.......
No comments:
Post a Comment