Em giận anh rồi có biết không?
Tức anh nhưng em để trong lòng
Giờ hẹn tới rồi anh không đến
Để em đơn lẻ, đứng, ngồi, trông
Ngồi trông nhìn người khác tâm tình
Chuyện to, chuyện nhỏ, chuyện linh tinh
Cử chỉ yêu đương sao nồng thế
Làm em thêm tủi phận của mình !
Phận mình sao lắm nỗi trái ngang
Yêu anh em quá đổi vội vàng
Chắc bỡi duyên đầu thường dang dở
Thương anh nên đón nhận phủ phàng
Phủ phàng nên đành chịu ly tan
Anh đã quên đi câu đá vàng
Thề non hẹn biển - Vầng trăng chứng
Bây giờ thì ngọc nát vàng tan
........Lehong.......
No comments:
Post a Comment