Tặng bác Hồ Văn Thiện
Lạc bước vào đây bỗng ngẩn ngơ
Lòng như vương vấn tiếng đàn tơ
Cổ văn tri kỷ đang mong mỏi
Đường luật tri âm vẫn hẹn chờ
Gói chữ phiêu linh đưa bút mộng
Tấc lòng đồng điệu thả hồn mơ
Quên đi tuổi tác quên năm tháng
Thi hứng chợt về nửa tứ thơ!
....Đuyên Hồng....
December 16, 2009
MỘNG ƯỚC KHÓ THÀNH
Đâu phài là anh mắt láo lơ ?
Anh "dòm" thấy cả cọng lông tơ !
Cô em nhắm kỷ ngay anh chụp
Anh đứng hiên ngang sẵn đợi chờ
Thật dạ thấy rồi anh rất khoái
Thẹn lòng ước muốn chỉ trong mơ
Đôi ta may mắn duyên tương ngộ
Mộng ước khó thành Lão & Tiểu thơ
.....Lehong.....
No comments:
Post a Comment