VINA sẽ mướn kiệu hoa
Anh Tư, chị Sáu, cô Ba đứng hầu
Đón em như lúc rước dâu
Còn anh xin được đứng chầu một bên
Rước em có cả trống kèn
Người người nô nức lấn chen đứng dòm
Má em ửng đỏ như son
Lần đầu anh thấy lòng còn ngẩn ngơ
Thật là anh chẳng thể ngờ
Chỉ bằng ấy tuổi văn thơ hơn người
Chắc là anh hưởng lộc trời
Lê Hồng tiểu tốt lại mời được em
Đêm nay có sẵn chiếu mền
Em nằm tạm nghỉ _ Anh lên diễn đàn
Trình qua Chỉ đạo tính toan
Xếp cho em được vào hàng quí nhân !
Dặn trai chớ có đứng gần
Như lời Mạ dặn ( Con cưng đó mà !)
Thi đàn thong thả vào ra
Nhưng giữ quy luật, quá đà khó coi !
Mọi việc sắp xếp xong rồi
Thì em tự tiện thảnh thơi thi tài
Nhưng mà em nhớ nương tay
Chúng ta còn có ngày dài bên nhau
Giúp em anh chẳng ngại đâu
Nhưng xin đừng biểu đếm sao trên trời
Cũng xin chớ có giỡn chơi
Thương em phải hái sao trời cho em !
Chừng nào trong ấm ngoài êm
Nhớ về báo Mạ chớ quên em à
Nói con yên cửa, ấm nhà
Anh Hai nơi đó như Cha đở đầu
.......Lehong........
Em đâu có nói giỡn chơi
Nghiêm túc như thể nhận lời lệnh vua
Diễn đàn là nơi chen đua
Anh hai bảo bọc , em đùa được sao?
"Quý nhân" là hạng trên cao
Em đây tiểu tốt nên nào dám mơ
Chỉ cần giúp em làm thơ
Còn xếp thứ bậc , anh chờ vài năm
Anh hai bảo em đi nằm
Còn anh chuẩn bị lên thăm Diễn đàn
Sẵn đi anh kiếm một chàng
Văn hay thơ giỏi đứng hàng thủ khoa
Anh nói anh sẽ như Cha...
Em tin anh lắm nhưng mà ngại ghê
Gặp em người ta có chê
Anh Hai liệu bề nói tốt cho em
Còn nữa , em thích bon chen
Cũng hay mơ mộng nên thèm ngắm sao
Đợi đêm có mấy vì sao
Sắp rụng xuống đất bay vào Vina
Anh biết em đâu mơ xa
Ước mơ thực tế thôi mà anh Hai
Chiều em chỉ một lần này
Kết Sao đeo cổ đeo tay thay vàng
Biết đâu em tìm được chàng
Công anh lớn nhất cả làng cùng vui
.......denderoidi.......
Nghe em nhờ, tủi thân tui
Bởi thân xấu xí, đen thui ai thèm ?
Từ lâu cũng cố bon chen
Nhưng vì tài mọn, lèn èn phía sau !
Ước mơ em thật bay cao
Ở đất không muốn _ Nghêu ngao lên Trời
Trời cao lắm đó em ơi
Tỉ năm ánh sáng sao Trời xa xôi
À ! Anh hiểu ý em rồi !
VINA nơi lắm sao trời nhấp nhô
Từ lâu em đã nhào vô
Hôm nay sao bỗng lại nhờ tới anh ?
Đêm nay gió mát trăng thanh
Thôi em vui vẽ cùng anh dạo vườn
VIna có sao Sương Sương
Y liều, Lưu Tím, Quê Hương.....đủ đầy
Sao đêm, Thiên tú ở đây
Foryou, Con nhím hằng ngày sáng soi
VHC em đã biết rồi
Ngọc Nhi tên cũng một thời liệt oanh
Còn nhiều, nhiều nữa sẵn dành
Để cho em chọn _ Trừ anh nghe nàng !
Sao kia sẽ thế thay vàng
Kết thành chuỗi hạt cho nàng đeo chơi
Lỡ khi em có chán rồi
Cho anh xin lại hoàn bồi người ta
Xem rằng Diễn đàn Vina
Sao còn có nữa hay đà hết trơn ?
Mong là em chẳng giận hờn
Công anh ra sức làm ơn nhiệt tình
........Lehong........
Anh Hai thật quá nhiệt tình
Em đây chẳng biết lấy chi đáp đền
Số em quả là gặp hên
Có anh Hai giỏi , tuổi tên lẫy lừng
Mạ em biết được , chắc mừng
Bao nhiêu mơ ước em dừng lại đây
Em đâu muốn bỏ chôn này
Tình sâu nghĩa nặng cao dày lắm anh
Nếu mai ước mộng không thành
Hái Sao không tới , ơn anh vẫn đầy
Hái chùm Sao ở trên trời
Ban đêm lấp lánh khắp nơi người nhìn
Những Sao anh nói thật xinh
Tỏa đầy ánh sáng quê mình Vina
Em biết tính anh thật thà
Tháng ngày chỉ biết thơ ca với đời
Anh Hai đâu thích rong chơi
Cũng đâu bay bướm hay ngồi buôn dưa
Cùng lắm anh Hai ngắm mưa
Lấy được cảm xúc say sưa nối vần
Tán gái anh Hai đâu cần
Nhởn nhơ thi phú muôn phần thanh cao
Lịch thiệp trong chuyện tiếp giao
Phục anh sát đất , hôm nào thưởng anh.
Còn bao nhiêu thứ sẵn dành
Em nay không dám nhận đâu anh à !
........denderoidi.......
Thật anh có tật ba hoa
Và trong thực tế thơ ca tầm thường
Mong em thấy đó mà thương
Chớ gieo cay đắng đoạn trường cho anh !!!
VINA trời rộng, mây xanh
Cho em thỏa chí tung hoành hái sao
Ngàn sao lấp lánh muôn màu
Đó là thực tại chớ nào trong mơ
Em nên thong thả nhởn nhơ
Nhớ đừng đi lạc anh chờ, anh mong
Tuy anh không thích chơi rong
Cùng em đi dạo _ Thật lòng rất vui !
Thích nghe giọng nói ngọt bùi
Thích nhìn gương mặt rạng ngời yêu thương
Đôi lúc lòng có tơ vương
Nhưng khi chợt tỉnh _ chán chường ngày qua
Ngày ấy anh với người ta
Tình đầu hứa hẹn một nhà chung đôi
Nhưng rồi người đã thay lời
Xe hoa người bước _ Bỏ tôi lạnh lùng !
Đêm nhìn lên mảnh trời trong
Thấy sao Ngưu -Chức mà lòng chạnh đau
Ngưu, Chức còn có gặp nhau
Còn anh với họ tình sầu cách ngăn
Tâm tình anh đã cạn phân
Chỉ mong ai đó nối vần tình thơ
........Lehong........
No comments:
Post a Comment