Tuesday, December 29, 2009

LẠC

Lạc vào chốn ấy bổng ngu ngơ
Rộn rã dường như vạn tiếng tơ
Rút bút đã toan bài ngẫu hứng
Giật mình tự hỏi ai mong chờ ?
Cổ thi rắc rối đâu người thích
Hiện đại lòng thòng mấy kẻ mơ
Thôi hẵng trở về chơi lục bát
Tầm xuân một đóa cũng nên thơ

....Hovanthien....
6-12-2009

BÁ NHA & TỬ KỲ

Cung oán khiến lòng tôi ngẩn ngơ
Ai người gieo rắc mấy đường tơ ?
Tử Kỳ hẹn ước lòng ghi nhớ
Khương Tử nào quên tiếng đợi chờ
Êm ái điệu đàn tâm lạc mộng
Dặt dìu tiếng sáo hồn vào mơ
Tri âm khó gặp người tương cảm
Tri kỷ vì người hiểu ý thơ

.....Lehong.....

No comments:

Post a Comment