Ba mươi năm rồi chẳng gặp nhau
Gặp nhau biết phải nòi lời nào ?
Chuyện xưa ngày cũ ta trao đổi
Nhìn nhau cho dòng lệ tuôn trào !
Bây giờ hai đứa có gia đình
Thêm đàn cháu nhỏ thật là xinh
Chúng nhìn ta nói, cười tủm tỉm
Đâu biết riêng, tư, chuyện chúng mình ?
Chúng mình ngày đó đã yêu nhau !
Hai đứa cùng mơ chuyện trầu cau
Chỉ trách trời xanh sao đành đoạn
Chiến tranh kết thúc, em phương nào ?
Em có chồng con ở trời xa
Nay trở về đây, trước thăm nhà
Nhớ bạn tình xưa tìm thăm hỏi
Phải không em còn nhớ thương ta ???
.......Lehong.......
No comments:
Post a Comment