Mẹ ơi Mẹ đã mất rồi
Bỏ con ở lại mồ côi một mình
Mẹ "đi" giữa lúc chiến chinh
Quê hương lửa khói khắp miền nước non
Mẹ chết lúc tuổi còn son
Trên đầu còn chít cho chồng khăn tang
Giữa trưa Hè nắng chói chang
Dẫn con chạy giặc tìm đàng mưu sinh
Con thơ tuổi dại hải kinh
Khi nghe đạn pháo "ập, ình" khắp nơi
Tránh nơi pháo đổ đạn rơi
Chở che con trẻ được thân yên lành
Nhưng Trời đã phụ lòng thành
Một viên đạn lạc giết nhanh Mẹ hiền
Bây giờ đất nước bình yên
Còn đâu hình bóng Mẹ hiền kính yêu
........Lehong.......
No comments:
Post a Comment