Bất ngờ Cá Mặn ghé thăm
Đây, ly trà nóng mời người fương xa
Âm u trời lại đổ mưa
Nhưng trong lòng Tím,nắng mai chan hòa
Nói Cá Mặn nghe nè:
Từ nay không khóc nữa đâu
Có anh ngắm cảnh làm thơ vui rồi
Môi em chúm chím hoa Đào
Thiên thai lạc lối...nên quên đường dzìa...
........Ta-ao-Tim....
Bất Ngờ gặp phải Thương Buồn !
Hai ta cùng Tím uống trà ngăm thơ
Trăm năm duyên phận do trời
Vì sao ta phải đá bèo lẫn nhau
Cá đây chỉ thích ngâm thơ
Hoạ thơ tri kỷ gặp nhau chốn này
Đường đời ngắn lắm huynh ơi
Trà ly làm bạn ...... Lỗi ai Cá mời
.......Cá măn....
Lehong nhiều lượt trong đời
Làm thơ chọc ghẹo phá chơi chút mà
Lehong là nữ đó nha !
Giả trai kết bạn uống trà nhâm nhi
Tôi bạn chẳng có hận gì
Thôi ta làm bạn kết ghi thâm tình
Tím ơi cùng hảy ngồi chung
Chúng ta đàm đạo thấm tình đệ huynh
.....lehong......
Hôm nay có dịp ngồi chung
Ngâm thơ hoạ cảnh cả ba cùng ngồi
Tưởng rằng mình đã mất đi !
Bi giờ mới hiểu, Cá đây có lời
Ngâm thơ hoạ cảnh uống trà
Buồn đang cởi gió ...... Tím thì cởi mây
Cá đây tiếp sức chạy theo
Bạn hiền tri kỷ hoạ thơ cùng cười
..... CaMan......
Lehong,Cá Mặn đi mô
Để chi Tím lại nơi đây đợi chờ ?
Ngâm thơ họa cảnh ơi buồn
Nhìn trăng trăng rụng...nhìn sao sao mờ..
Buồn đang cưỡi gió đi đâu...
Còn kia anh Cá lặn về biển nao..?
Tím đây theo đã hụt...hơi..
Hai anh chậm lại...xin chờ Tím tui....
.......Ta-ao-Tim....
Trốn cho Tím kiếm mới vui
Muốn tìm Cá mặn ? ngữi mùi hanh hanh
Còn như Tím muốn tìm anh
Nơi nào trăng rụng bên thềm đau thương
Bởi vì buồn cũ mãi vương
Theo từng chân bước trên đường chông gai
Ngập ngừng vạn nẻo đường dài
Phải đành chậm bước chờ ai theo cùng
.....Lehong......
No comments:
Post a Comment