Monday, December 21, 2009

THƠ LỤC BÁT TOÀN CHỮ T

THƯƠNG THẬT TÌNH

Trách thân tôi trót tương tư
Thơ thơ thẩn thẩn thấm từ trong tâm
Tình thư tôi thả thâm trầm
Thuở thời trai trẻ tôi thầm thương Thư

Trước thần tôi thốt tiếng thề
Thương Thư thành thật, tỉ tê tâm tình
Tình Thư trong trắng trung trinh
Thôi thề tha thiết trọn tình thương Thư

TRANG THƯ TRỮ TÌNH

Trong tim tôi trót tương tư
Thầm thương Thu Tuyết thư từ trao tay
Thấy tôi thiếu thốn , thất tài
Thu Tuyết từ tạ theo trai trao tình

Trời trêu tóc Tuyết trắng tinh
Thẩn thơ, thờ thẩn trở thành tự ti
Thỉnh thoảng tìm tôi thầm thì :
"Thương thì tha thứ Tuyết tôi tội tình "

Tại tôi thương Tuyết thật tâm
Tình trao thắm thiết tựa tầm thả tơ
Trước Thần Tuyết thệ tôn thờ
Thiên thu tôi, Tuyết tình thư tuyệt trần

.......Lehong.......

1 comment: