ĐƯỜNG TRẦN ĐÃ MỎI
Chẳng còn trông cậy chẳng còn mong
Ngày tháng bình an cũng chớ hòng
Hạnh phúc như con thuyền giữa biển
Niềm vui tựa bóng nắng ngoài song
Khi đường đời vẫn hay nhầm lối
Lúc cuộc sống thường cứ ngược dòng
Những bước phong trần chừng đã mỏi
Biết bao giờ mới được thong dong...?
dp
NGHỊCH CẢNH
(Họa loạn vận)
Thương em tôi cậy đến mai dong*
Ba mẹ em chê nói chớ hòng !
Nhớ lúc em ngồi bên cửa sổ
Nào quên tôi đứng ngó qua song
Thuyền tình chẳng thuận theo con nước
Bến đổ trớ trêu lại lộn dòng
Dẫu có yêu thương nhiều biết mấy
Nhưng mà nghịch cảnh khó còn mong.....
LEHONG
(Mai dong hay Mai dông)
No comments:
Post a Comment