Tuesday, July 17, 2018
CHUNG MỘT TẤM LÒNG
CHUNG MỘT TẤM LÒNG
Viêt Nam nay tang điền biến đổi
Cớ sự nầy do lỗi tại ai
Khiến cho dân bị đoạ đày
Lầm than đói khổ bao ngày tháng qua
Cũng bởi lũ gian tà tham nhủng
Lũ cường quyền dung túng bao che
Dân thì cởi cổ đầu đè
Đất nhà lấn chiếm mái che chẳng còn
Vơ vét của nước non đem bán
Formosa dài hạn cho thuê
Xả độc cá chết ê chề
Ngư trường vắng vẻ thảm thê cảnh tình
Hãy đoàn kết và mau thức tỉnh
Vùng đứng lên bừng tỉnh thức thời
Đồng cùng một ý chí thôi
Đuổi thù giết giặc đáp lời núi sông
Nam, bắc, trung cùng chung nòi giống
Truyền thuyết xưa con cháu Lạc hồng
Quê người dù sống lưu vong
Nhưng nguyện sẽ mãi chung lòng đấu tranh
LEHONG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment