ĐƯỜNG ĐỜI
Xa quê đã bốn ba năm rồi
Vất vả gian lao mộng nổi trôi
Tây bắc núi cao tình trắc trở
Tây nguyên rừng thẳm nghĩa đầy vơi
Bền gan tiến tới luôn kiên định
Quyết chí đi lên chẳng đổi dời
Gian khổ khó khăn đâu quản ngại
Về hưu thanh thản trọn niềm vui.
....Bùi đức Thịnh...7/4/2014
CẢM THẤY VUI
Mới đó mà nay sáu bảy rồi
Cuộc đời lặng lẽ mãi dần trôi
Có bao kỷ niệm lòng nhung nhớ
Với những ân tình khó thể vơi
Thiên hạ bạn bè luôn hoán đổi
Còn ta bằng hữu chẳng thay dời
Vợ chồng giữ trọn niềm chung thuỷ
Con cái thuận hòa dạ thấy vui
.....LEHONG.....
No comments:
Post a Comment