Monday, April 7, 2014
NHỚ QUÊ HƯƠNG
NHỚ QUÊ HƯƠNG
Sống ở trời xa khổ đếm ngày
Tìm về dĩ vãng nhớ buồn nay
Thầy cô dạy dỗ công mang nặng
Cha mẹ dưỡng nuôi nghĩa chất dày
Chữ viết i a câu đọc đúng
Lời ru à ợi giấc tìm say
Ra đi một thoáng đà ly biệt
Khắc đậm tình quê tím ruột này
Thanh Huy
MUỐN
Muốn có đường thơ họa mỗi ngày
Muốn thành thi sĩ cả năm nay
Muốn tìm lũ bướm hòa duyên thắm
Muốn kiếm đàn ong kết mộng dày
Muốn với tao nhân đùa nắng ấm
Muốn cùng lãng tử bỡn trăng say
Muốn rằng mạng ảo tình chân thật
Muốn hết dương gian biết chuyện này
Vancali 4.6.14
BAO GIỜ TRẢ HẾT
Xa cha lìa mẹ đã bao ngày
Nhớ cội tìm về mấy bữa nay
Dưỡng dục sanh thành công gánh nặng
Rèn tu dạy dỗ nghĩa cao dầy
Lời ru ơi ả hồn mơ mộng
Tiếng đọc ê a dạ đắm say
Biết đến bao giờ con trả hết
Gian nan cực khổ tháng năm này
.....LEHONG.....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment