TRĂNG THỀ VẪN ĐỢI
(Ngũ độ thanh)
Mỗi thuở hè qua nắng lạ về
Hoa vàng nở rực khắp đường quê
Trời xa cách biệt người mong mỏi
Kẻ luống gần sao mộng não nề
Bởi nhạc còn đau niềm viễn xứ
Cho tình phải lạnh nỗi trầm khê
Lời yêu lỡ muộn sầu da diết
Vẫn mải chờ nhau bóng nguyệt thề.
....Tphạm....
LỖI HẸN
Người đi xa xứ vẫn chưa về
Vong phụ bạn tình ở chốn quê
Cực khổ gian nan chờ chẳng nản
Dầm mưa dãi nắng đợi không nề
Lòng em rộng rải như sông lớn
Dạ tớ hẹp hòi tựa tiểu khê
Đã hứa rồi quên lời ước hẹn
Năm xưa chứng giám có trăng thề
.....LEHONG.....
No comments:
Post a Comment