AN VUI LÒNG MẸ
Thấy Mẹ nhìn em nở nụ cười
Tâm tư xao xuyến lệ trào rơi
Thương con khốn đốn không đành bỏ
Mến cháu nguy nan khó thể rời
Gia đạo bất hòa buồn chẳng xiết
Vợ chồng nghịch ý khổ nào vơi
Chỉ mong bọn trẻ luôn sung sướng
Má sẽ an vui lúc cuối đời
.....LEHONG.....
CON KHÔNG HẬN MẸ
Em chẳng xót xa hoặc hận đời
Vì mình đích thực đứa con rơi
Đau lòng Mẹ lắm khi từ bỏ
Nát ruột mẫu từ lúc tách rời
Chắc bởi đói nghèo không thể tả
Hay do đau khổ đã đầy vơi
Mong là đứa trẻ nhiều may mắn
Gặp kẻ thiện tâm sướng cuộc đời
.....LEHONG.....
No comments:
Post a Comment