MÙA XƯA LỖI HẸN
Mùa này đã hết lá vàng rơi
Bởi dáng ai qua cũng khuất rồi
Lạnh lẽo trên dòng sông sắp cạn
Mơ màng với ngọn sóng đầy vơi
Bàn chân cát bụi đang rời rã
Sợi tóc phong trần sớm tả tơi
Tìm đến ngày xưa sao lỗi hẹn
Sầu đau một góc ghé bên đời.
....Tphạm....
TÌNH PHỤ
Giọt lệ đau buồn lặng lẽ rơi
Yêu thương cho lắm cũng xa rồi
Người đi phương ấy mừng khôn xiết
Kẻ ở nơi nầy khổ khó vơi
Tôi vẫn không quên tà áo tím
Và luôn nhớ mãi mực mồng tơi
Nhưng nay tất cả đều phai úa
Em phụ làm tôi quá hận đời
.....LEHONG.....
No comments:
Post a Comment