BỌN BẤT NHÂN
Cái kiếp phong trần chốn thế nhân
Quan tham ô lại hại muôn dân
Bon chen chạy chọt mong cầu lợi
Lo lót mánh mung muốn có phần
Xảo trá gian manh quân bán thánh
Lọc lừa quỉ quyệt bọn buôn thần
Sống đời ô nhục người nguyền rủa
Miệng thế cười chê lũ bất nhân.
...Bùi đức Thịnh...14/4/2014
ÁC NHÂN
Địa chủ cường hào bọn bất nhân
Cậy quyền ỷ thế hại lương dân
Thu gom tiền bạc rồi chia chát
Chiếm hữu đất đai để được phần
Bọn chúng không kiêng dè Phật Chúa
Tụi nầy chẳng nể trọng tiên thần
Sống trên thân xác người nghèo khổ
Quả thật là bè lũ ác nhân
.....LEHONG.....
No comments:
Post a Comment