CÙNG AI GỐI MỘNG ?!
Lòng vẫn còn ôm chuyện hải hà
Nhưng rồi hoài niệm mãi trôi xa
Tơ vương một thuở bên hiên nắng
Ước vọng bao năm dưới mái nhà
Chiều xuống nghe vàng phai lá đổ
Đêm tàn thấy bạc phếch đời qua
Tay mòn mỏi đợi trong canh vắng
Để gối ai cùng mộng với ta.
....Tphạm....
BÊN EM TRÒN ƯỚC MỘNG
Ra đi quyết bão vệ sơn hà
Hai mái đầu xanh phải cách xa
Một kẻ ra đi ngoài chiến trận
Còn người ở lại chốn quê nhà
Khó khăn nguy hiểm không chùn bước
Đói khổ cơ hàn cố vượt qua
Đất nước an bình anh trở lại
Bên nàng trọn mộng ước cùng ta
.....LEHONG.....
No comments:
Post a Comment